Bài thơ tặng em, anh chưa kịp đặt tên.
“Viết tặng Em nhân ngày Lễ Tình yêu”.
Anh tặng em câu thơ tình hay nhất
Như ngày xưa ta viết tặng cho nhau
Thời gian trôi hai đứa bạc mái đầu
Ta vẫn nhớ câu thơ tình ngày ấy.
Khi Tình yêu nồng nàn theo năm tháng
Hạnh phúc nhân đôi trong sự đợi chờ
Câu thơ tình làm nhịp nối đôi bờ
Cho thương nhớ kết tình duyên chung thủy.
Cảm ơn đời có Ngày lễ Tình yêu
Để anh tặng em câu thơ hay nhất
Câu thơ ấy anh viết bằng ánh mắt
Bằng trái tim nối nhịp với trái tim.
Câu thơ ấy là Cuộc sống êm đềm./.
Phương Nam, ngày Lễ Tình yêu 14/02/2010.
*** [RIGHT][B]Nguồn[/B]: Diendan.Eva.Vn[/RIGHT].